Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Kiếp dế

 
KIẾP DẾ
gởi Ái Nhi
Em ơi. Anh chỉ là kiếp dế
Có chút hang chúng cũng lấp mất rồi
Sống được ngày cứ phải ngủ ...trên cây
Đêm xuống đất cỏ cháy còn trơ gốc.


Bụng đói miết tóp rọp thành con mắm
Tình tong teo bồ đá như trái banh
Dế lang thang quen cuối bãi , đầu gành
Bợm nhậu thấy...ghiền làm mồi đặc sản.

Tuổi chưa cụ vội xếp ly vầng trán
Hồn còn xuân cánh tơi tả gió sương
Khoái phiêu lưu thường gặp cảnh hoang đường
Đồng loại...dũi chúng làm quan phụ mẫu

Em ơi em. Dế học đòi ...múa chữ
Bắt chước hề lếu láo dạy đời...ngu
Bụng chang bang bia rượu nuốt lu bù
Trán lép xẹp cũng... vắt chày ra nước.

Tàng tàng chữ, nửa chữ chơi lấy được
Dế ậm à, ậm ạch tập làm..."cha"
Muốn làm cha...cần vênh váo ba hoa
Nhưng dế ngọng đành chui vào góc bếp

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét