Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Cho nhau

 

CHO NHAU
tặng Aí Nhi
---------

Có những ánh trăng
Không phải của mình
Sao cứ lung linh?

Có những áng mây
Mải miết đi hoài
Bỏ ta cô đơn.

Một sáng mùa hạ
Ái Nhi đến nhà
Còm chơi vi vu
Vô tình mang thu
Lá lòng vàng võ
Sương rơi mịt mù.

Cõi đời trăm năm
Ai sống đủ đâu?
Tình mờ thiên thu
Sao không yêu nhau
Cho đừng lẻ bóng
Cho đêm nồng nàn?

Nầy thơ đây em
Anh tặng chút tình
Chút tình khói sương.
Nầy cho nhau đi
Cho nhau thật thà
Đừng cho nhạt nhòa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét