Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Em đâu rồi?



EM ĐÂU RỒI?
gởi L Đà Lạt
---------------
Đâu rồi em?
Chỉ một người anh đợi
Suốt trăm năm
Anh cần chỉ một người.
Mặc thi phi
Mặc thói đời trâng tráo.
Chỉ cần em
Đời anh mãi hồng tươi.


Anh lãng mạn
Hái cành lan ướp mộng
Trồng vào tim
Thương nhớ tỏa hương mê
Đốt thu vàng
Tro tương tư anh bón
Trổ hoa...nàng
Tím ngát cánh thủy chung.


Anh chỉ nhớ
Một mình em thôi đấy.
Tưới xanh tình
Bằng mật ngọt nụ hôn.
Vắng một chút
Là anh buồn thê thảm!
Bởi chúng mình
Là mỗi nửa của nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét