Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Đêm đông



ĐÊM ĐÔNG
gởi Đường phèn
-------------
Gió đông về ngoài cửa
Sao nghe lạnh trong hồn?
Gặp rồi xa nhau nữa
Đời cứ gió hai phương!


Chiếc tổ hồng rời bỏ
Cột lòng thêm tơ vương
Kỷ niệm đầy lối nhỏ
Dìu nhau vạn bước đường.


Đà Lạt ơi. Ta nhớ
Nơi ấy có người thương.
Em là ...em muôn thuở
Hiền ngoan say khói sương.


Trời lập đông ảm đạm
Tình em xuân nồng nàn
Nhớ dậy lòng bão tố
Vòng tay chờ thênh thang.


Đà Lạt ơi Đà Lạt.
Ta ru em mộng vàng
Đêm đông tình cách biệt
Xót xa lòng...đêm đông.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét