Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Lời thề định mệnh



LỜI THỀ ĐỊNH MỆNH
gởi Lan
----------
Anh muốn rạch tim mình cho em hiểu
Trong hồn anh không có bóng hình ai.
Những tin nhắn của bạn bè xa cũ
Chẳng có chút tình nào để gọi yêu đương.


Thế gian nầy chỉ một mối tơ vương
Là em đó - như những gì anh nói
Ghen oan ức chỉ làm ta thêm khổ
Hành nhau chi...bởi nghi vấn hoang đường?


Nhập cành lan từ ấy ...tím yêu thương
Tím ngát lòng anh màu ái tình chung thủy
Ghen chi tội để giận hờn vô lý
Làm anh buồn chẳng lẽ em vui sao?


Anh xin thề có nhật nguyệt trên cao
Có chư thần trong miếu thờ linh hiển
Em duy nhất và...em là bất biến
Em là bóng hình trọn kiếp anh yêu.


Bể dâu gì anh vẫn ...em là em.
Anh nguyện thế và suốt đời như thế.
Trái tim anh nổ tung từng mảnh nhỏ
Nếu phụ phàng anh chối bỏ...lan thiêng

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét