Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Ngày của chúng mình


NGÀY CỦA CHÚNG MÌNH
về Lan Nguyễn
-------------------
Có nhớ ngày gì đây không em?
Ngày phiêu du cuộc tình hồng kết trái.
Ngày ghi dấu đời chuyển mùa ân ái
Ngày song đôi hai số một mà hai.


Ta đi từ huyền thoại sơ khai
Vào tình sử có vàng thu lá đổ
Cánh lan rừng lung linh trong sương khói
Bỗng rùng mình hiện hữu mỹ nhân em.


Đây ngày si tung cánh đôi uyên ương?
Trái cấm chín vườn địa đàng anh cắn
Tình yêu thơm ngọt ngào không chút đắng
Vẫy tay chào quên bất hạnh , đau thương.


Đời là tình yêu và...em là tình yêu
Trăng thêm xanh với mặt trời ấm áp
Và từ đó mùa xuân tràn suối nhạc
Em Nàng thơ làm đẹp vạn câu tình.


Ngày của em đáng yêu nhất hành tinh,
Ngày của anh đi vào miền hạnh phúc.
Ngày..."lịch sử" của đời ta em nhé.
Ngày thăng hoa. Đây ngày của đôi mình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét