Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Em của tôi yêu


EM CỦA TÔI YÊU
tặng Lan Nguyễn
---------------
Nếu không có tình yêu
Anh sẽ sống như thằng người hoang dã
Em thiên thần giáng hạ
Em thiên sứ của trời
Dạy anh say ái ân.


Nếu không có em
Đời tắt lửa bâng khuâng.
Trái tim nguội đìu hiu miền tận thế
Em dạy cho anh biết đắm say mỹ thể
Biết men nồng của môi rượu mềm môi.


Em dịu hiền mà thống trị lòng tôi
Em nhỏ bé mà thiêng liêng, cao cả
Bạo chúa, vương phi không làm anh khuất phục
Với uy lực ái tình
Em ra lệnh anh yêu.


Bao tỉ người
Rồi liệu ai trường sinh?
Với vũ trụ không đáng là hạt bụi
Nhưng với anh, em muôn đời bất diệt
Anh luân hồi
Yêu tha thiết mình em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét