Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Em là bóng mát đời ta



EM LÀ BÓNG MÁT ĐỜI TA
gởi Lan ĐL.
--------
Ta đối diện quá nhiều đời dối trá
Vì tham lam vợ bán đứng luôn chồng
Hám danh lợi người ba hoa... thùng rổng
Thủy chung tàn tức tưởi chết trôi sông.

Em - Chân thật anh mơ giờ có được.
Em hiền tâm, em tri kỷ bao dung
Ta khao khát và chỉ cần có thế
Chỉ cần em, ta đủ ấm linh hồn.

Đạo đức giả leo giành bàn thờ phật
Nhang khói gì khi tâm độc điêu ngoa?
Bậc hiền giả ngậm tăm nhìn thế sự
Con hám tiền hút nuốt máu của cha.

Trong bãi rác em là viên ngọc sáng
Niệm chi nhiều? Ta có ...Phật là em.
Không cần nữa nếu mai nầy ta chết
Hồn bay theo và ở mãi bên nàng.

Nhân tâm loạn ta lầm đi lạc mệnh
Phản bội  lừa cơ nghiệp sạt suy vong.
Anh gởi hết linh hồn cho Lan Nguyễn
Chỉ bên em, ta mới có tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
31/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét