Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015



gởi Lan Nguyễn
------
Những lúc buồn
ngồi gõ phím gọi em.
Mấy ngón tay cứ trào ra thương nhớ
Anh gõ mãi càng lún sâu vào..."nợ"
Những bài thơ không trả nổi ân tình!



Phím nhẳn mòn
Anh càng thấy yêu em
Giữa đời giả....em là người rất thật
Giữa độc ác...em là người hiền nhất
Anh gõ hoài chẳng nói hết yêu thương.



Có đôi khi
Anh lạc nẻo vô thường
Ngồi gõ phím hồn chìm vào vô thức
Nghe giác ngộ một tình yêu chân thực
Gõ mỗi ngày thương nhớ lại đầy thêm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét