Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Nỗi lòng cóc tía



NỖI LÒNG CÓC TÍA
gởi Lan Nguyễn​
----------
Có một chiều mưa khóc gió
Giang sơn rừng xác xơ tàn
Biển bạc...bạc đầu nức nở
Con Rồng, cháu Lạc - Văn Lang.

Thương bao cảnh đời bất hạnh
Chính nhân nghịch lý cơ hàn
Sa thân tội đồ oan nghiệt
Thua đời chó ghẻ lang thang.

Thiên đàng của ai...ai hưởng?
Còn ai phất phưởng lưu đày?
Áo quần tả tơi rét lạnh
Cồn cào bụng đói run tay.

Đổ thừa chi cho... "vô cảm"?
Chẳng qua lương tâm nát rồi
Đạo lý mịt mờ u ám
Bịp lừa xảo trá lên ngôi!!

Có những nỗi buồn không nói
Bạn hiền sót lại...vài ngoe
Rượu tàn, túi viêm...cô độc
Đêm mưa lăn lóc vỉa hè.

Mỏi mắt tìm chân, thiện, mỹ!
Rởm đời nhảy múa vo ve
Đau thương quá...khờ nên khổ
Dựa hùa giá áo ta khoe.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét