Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Quan...đĩ



QUAN ...ĐĨ
tặng em Đỗ Quang Thiện
---------
Đời mỗi ngày...lòi bao nhiêu cái thúi
Em Đỗ Quang Thiện...hành thiện gặp ác ma.
Xe đặc chủng vào ...tận trường áp tải
Năm mươi hai ngày tù...cái giá cứu người ta???!!!


Quan dân nuôi...nuôi bao hết cả nhà
Lộc dân hưởng mặt bì bì bánh đúc
Ăn chi lắm tối tăm dày mặt đục
Chốn công quyền...ngồi lộn thứ lưu manh.


Năm mươi hai ngày tù oan nghiệt mái đầu xanh
Vết nhục đó nhiễm lương tâm dân tộc
Còn...còn nữa bao con dòi mặc áo
Bệ vệ khoe bằng cấp...đại ma đù


Người trung ngôn, nghĩa khí...ghét bỏ tù
Hành cho chết để bịt mồm đạo lý!!!
Dân khốn khổ điêu linh vì quan...đĩ
Tự cho mình quyền sinh sát trong tay(!?)


Kết bầy đàn rúc rỉa...núc ních say
Phán...tùy hứng đúng sai vô tội vạ
Sẽ có ngày tên nào vay phải trả
Dân nuôi bay mập mặt để bay...hành???!!!

MAI CHIÊU SƯƠNG
28/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét