Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Vằn vện



VẰN VỆN
gởi Lan Nguyễn
---------
Cái luật...tận thời sâu hóa bướm
Vằn vằn vện vện chó lộn mèo
Sống tham chết cũng thành cây cũi
Chụm lò hóa thân cho nó thiêu.


Đời có nhiêu đâu để lọc lừa?
Dễ gì bịp mãi được người ta
Mấy khi xôi thịt nên danh phận?
Ăn tàn phá hại xúm xưng ..."danh"


Không văn thì...vẽ bám ăn theo
Thừa "sĩ" dư "sư" đất nước nghèo!?
Bổng lộc dân trành è cổ góp
Tài ít xơi nhiều trí não teo.


Mấy bữa nay đau chán sự tình
Bướm, sâu nhan nhản thấy mà kinh!
Giải sầu viết bậy đôi câu...cóc
Chẳng biết nghiến răng tủi phận mình!

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét