Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Vô thường


VÔ THƯỜNG
gởi Lan Nguyễn
----------
Khi ta tắt thở
Xác lạnh tê mặc ai khóc, ai cười
Em có hôn cũng chỉ là vô cảm
Hồn đi rồi
Thân xác nghĩa gì đâu?


Yêu thương tàn
Khác gì xác chết kia
Cả núi nhang cũng không làm ấm lại
Chuông trống, khóc than
Xập xằng hình thức
Hơi thở bạc tình không nhập xác vô tri.


Tắt thở ta về thế giới vô vi
Nói thế thôi chứ ai ăn mà cúng?
Em có thờ anh cũng không yêu sách
Chốn vô tình
Ai dại đến làm chi?


Sống hững hờ
Chết than khóc như ri???
Đạo đức giả bình sinh anh sợ lắm!
Tắt thở rồi
Có bằm to kho mặn
Hay tẩm liệm dềnh dàng cũng chỉ cái xác khô.

MAI CHIÊU SƯƠNG
8/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét