Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Bình thường



BÌNH THƯỜNG
gởi Lan Nguyễn
-------
Tôi trở về với cái của riêng tôi
Có xôn xao cũng chỉ là con sóng
Em vẫn đó dù những ngày xa vắng
Trăng không thể thay mặt trời


Rừng không thể không cây.

Ai là người yêu quí thế em đâu?
Anh vẫn là anh với tình yêu bất tử
Mọi chuyện thế gian sẽ đi vào quá khứ


Chỉ chúng mình
Là không thể lãng quên.

Bình thường thôi
Vô danh sẽ vô danh.


Mỗi lồng ngực giữ riêng nhịp thở
Mỗi tình yêu riêng một khung trời nhỏ
Giận hờn gì rồi đâu thể xa nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét