Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Sĩ...sọt



SĨ...SỌT
tặng Lan Nguyễn
------------
Anh thương giùm Khuất Nguyên
Sông Mịch La quyên sinh đời kẻ sĩ
"Sàm thần loạn quốc"...triều đình đĩ
Bậc tôi hiền và dân chúng điêu linh.


Mồng năm tháng năm....sâu bọ hay nghĩa tình?
Thời múa chữ...khinh lủ người buôn chữ.
Tiền mồ hôi dân thành tiền chùa rúc rỉa
Hạng trí nhân sao nhân trí...lộn lòng??!!


Anh thương em phận số long đong
Tâm nhân ngãi mà duyên tình lận đận
Anh thương anh không bần nông, khổ hạnh
Hợp tác xã rồi thành khổ hạnh bần nông! 


Mồng năm nầy anh có được "hiền thê"
Tóc sắp bạc...lần đầu tiên hạnh phúc.
Sắp nửa chữ văn chương con cóc gặm
Làm bài thơ mừng "Hàn thực" và Em.


Mồng năm nầy anh có một tình yêu
Tình thuần túy giữa sông đời ngầu đục
Giành miếng ăn, giành hư danh, quyền chức
Anh yêu nàng...giành trọn vẹn em thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét