Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Tâm sự buồn


TÂM SỰ BUỒN
gởi Lan Nguyễn
-----------------
Giận cho lắm thì cũng là ta khổ
Khổ mình ta chứ ai giúp được gì?
Thơ cứ viết và tình ta ta giữ
Tin người ngoài sẽ tự chuốt chia ly.


Đời thiếu vui tạo buồn chi thêm nữa?
Cố đơn rồi sao lại muốn cô đơn!
Bão tố nổi phong ba rồi cũng lặng
Thôi em ơi. Đừng đào hố căm hờn.


Anh muốn thế và cầu mong như thế
Xé tim ra ai cứu vết thương lòng?
Bạn quí mấy cũng chia buồn rồi tránh
Chỉ còn mình cay đắng với mình thôi.


Hãy bình tâm. Bình tâm đi em nhé.
Cho anh xin nhận lại lỗi cho mình.
Giận cho lắm thì cũng là ta khổ
Thơ không em như trời đất không trăng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét