Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Tình lạnh



TÌNH LẠNH
gởi Lan Nguyễn
-------
Khi đã yêu nhau xa một phút cũng buồn.
Ghen vỡ núi để mùa hè thêm nóng
Mỗi đứa mỗi phương trời hành gây miết
Chắc ở gần mới hết chuyện nghi nan.


Phố không đèn như Đà Lạt không sương
Đêm nồng nực nhớ người thương tri kỷ
Nghe tình lạnh giận hờn tê rên rỉ
Những câu thơ cũng khó chịu chua lòe.


Mấy ngày rồi hạ cháy nghẹn tiếng ve
Anh và em cũng phần ai nấy lặng
Tình chết cóng sau một thời xa vắng
Để âm thầm anh ngấm nặng buồn đau.


Bỏ qua đi. Tội gì phải giận nhau
Cho kẻ xấu cười sau lưng rúc rích
Cho thơ héo và nàng thơ u uất
Xin lỗi nàng. Anh gởi tặng bài thơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét