Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Anh muốn thế


                                                                    (Hình trên mạng) 


ANH MUỐN THẾ
******
Anh gọi tên em
Gọi suốt ngày suốt tháng
Gọi cho lòng
Vơi đói những cơn yêu
Gọi cho nắng
Đem hoàng hôn về chậm
Để thêm dài nỗi nhớ
Thêm dài yêu.

Anh cỏ dại
Thấm tình em xanh mướt
Nụ hôn thơm
Em cứu rỗi linh hồn
Anh xin được làm Adam phạm tội
Yêu em hoài
Thử có chết anh không?

Sống ở  đời
Ai cũng có quyền yêu,
Chúa trên cao
Cũng cần yêu như thế.
Tình thiêng liêng
Không nhạt nhòa mưa gió
Gọi tên em hoài
Cũng bởi quá yêu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét