
CÒN LẠI GÌ?
***
Em hỏi anh khuya rồi sao chưa ngủ?
Như lời ru khiến anh thấy chạnh lòng.
Đêm. Nỗi nhớ …đốt hồn anh trăn trở
Để ngàn năm thương mãi một mùa thu.
Còn lại gì quanh ta? Đêm tĩnh lặng.
Trước màn hình đọc lại những trang thơ.
Còn lại gì? Ôi ! Triền miên nhung nhớ.
Em một trời, Anh một cõi bơ vơ!
Còn lại gì? Cánh hồng xanh bất diệt
Trong tim anh năm tháng chẳng phai mờ.
Tình vẫn đó mà trái ngang cách biệt!
Xuân qua rồi mấy độ cứ ngu ngơ.
Còn lại gì chỉ riêng đôi mình biết
Hai trái tim như biển sóng tràn bờ
Không cản được hai linh hồn tha thiết
Một mối tình cứ ngỡ…chỉ trong mơ.
Khuya, chiếc máy chỉ còn mình em gọi.
Đóa hoa hồng vạn thuở vẫn thơm hương.
Còn lại gì? Còn lại đó vấn vương.
Bao hạnh phúc âm thầm không lộ diện.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 20/ 03/ 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét