(Hình trên mạng)
LỬA…EM.(Viết theo Hạ cháy của LKM)
***********
Hạ có cháy
Cũng không bằng em..."đốt" anh.
Chỉ có em
Mới làm anh tan chảy
Chảy để tan vào nhau
Trút vào nhau say cuồng khao khát
Không có "hạ cháy" nào
Bằng...
Lửa của thân em.
Hạ cháy
chỉ một mùa ngắn ngủi
Tiếng ve run
Gọi gió heo may về
Em xa vắng
Anh nao lòng ngóng đợi
chới với, lạnh lùng
nhức nhối đông thiên.
Em là lửa tam muội
Em là hỏa diệm sơn
Đốt đời anh
bằng ngọc ngà mỹ thể
Đốt tim anh
bằng nhớ thương tha thiết
Không có lửa hạ nào
bằng lửa...chính em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/ 03/ 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét