Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Em ơi đừng giận


                                               alt

EM ƠI ĐỪNG GIẬN
**********
Đời sẽ biết ai người bội tín,
Ai người nói trước đã quên sau.
Ai người nuốt hẹn vong thề ước.
Anh giữ riêng mình một thủy chung.
 
Vẫn bóng hình như đã nguyện
Cùng em vĩnh viễn một tình yêu
Em là mãi mãi thơ...anh viết
Viết suốt đêm thâu, viết trọn chiều...
 
Anh là thế đó em yêu ơi.
Trái cấm ngàn năm đã chín rồi
Em giữ đừng cho ai hái nhé
Để dành riêng đó đợi anh thôi.
 
Bao lời em nói, bao thơ yêu,
Bao bản tình ca, rộn rã lòng
Em đã vì anh, anh không thể
Để mắt em buồn cay xót xa.
MAI CHIÊU SƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét