Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Đừng đi em nhé.

 
                             
                                                        (Hình trên mạng)

ĐỪNG ĐI EM NHÉ.
*******
Em đã viết lên ngàn giai điệu
Thì đây anh rải vạn ý thơ.
Yêu em hơn cả đời anh nữa
Có muốn bao giờ ta cách xa?

Thơ có buồn vui thơ mới...đẹp
Nhạc lúc thăng trầm nhạc mới hay
Yêu em quá nhớ, hờn nên giận
Nhớ quá thôi thì nhả ra...thơ.

Anh đọc còm em mà ứa lệ:
"-Bàng hoàng khi anh bảo em đi.
Sao anh nói thế ngày mai lỡ
Em đi rồi anh có buồn không?"

Nếu lỡ em đi đời sẽ héo
Hồn anh đày đọa đến chung thân
Sẽ gọi tên em cùng khắp chốn
Tìm đâu cho thấy Ngọc Dung Trần?!

Anh biết lòng anh không nói dối
Nhớ làm sao nói với ai đây?
Thì thôi cứ nhả ra...thơ vậy
Nhả bớt cho lòng nhẹ đắm say.

Đừng giận chi em dù nói thế.
Bảo..."đi" là dỗi chút thôi mà.
Chỉ cần...một phút em đi thật
Anh sẽ điên tình như bóng ma.
MAI CHIÊU SƯƠNG.
10/ 02/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét