
ĐÊM TÌNH NHÂN DIỆU VỢI
*******Anh vừa đọc mail em
Mới biết nay em đi Đất Mũi.
"Đêm Tình nhân hôn anh ngọt ngào.
Em buồn ngủ rồi. Em ngủ nhé anh..."
Tình đẹp quá! Ngọc Dung Trần âu yếm.
Khuya "Tình nhân" anh còn ngồi gõ phím
Nhớ vô cùng không ngủ được em ơi!
Tình thật gần...mà cách biệt ngàn khơi
Sang...ngày mới đôi mắt buồn thao thức.
Anh đọc mail em
Nghe lòng rạo rực
Tiếng yêu ngọt ngào em rót vào anh
Nụ hôn mỗi ngày, âu yếm đêm đêm
Sao bóng dáng mãi mịt mù xa cách?!
Tiếng phím gõ vang trong đêm lách tách
Xếp thành thơ rồi lên mạng...vào em
Có làn sóng nào chở được anh theo
Để ôm em
Đêm Tình nhân...diệu vợi!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/ 02/ 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét