(Hình trên mạng)
ĐỪNG QUÊN
********
Anh nhắc em đây một lần cuối
Lần nầy thôi nhé nhớ đừng quên
Những lời đã hứa đừng cho gió
Cuốn mất bay vào cõi nổi nên.
Nếu không yêu nữa hãy ...chia ly
Không tội gì yêu...khắp mọi người
Rốt cuộc ...tình ma mòn thân xác
Miệng đời khinh bạc chẳng ra chi.
Đừng để trái tim thành...hàng giả
Chớ đem "lá ngọc" biếu không ai;
Cành vàng sao... khỉ leo đùa nghịch
Thật đớn đau cho mảnh hình hài!!!
Em - Ngọc Dung Trần là...ngọc quí.
Một đời anh đắm đuối mê em
Nếu mà em phí...hương cao nhã
Lem luốt còn đâu tiếng thủy chung??
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/ 02/ 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét