Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Gió và...gió ơi.


alt



GIÓ VÀ...GIÓ ƠI.
 Thôi. Anh viết tiếp tặng em thêm bài nữa
Giờ thời gian anh cũng phải đi rồi
Những câu thơ...những câu thơ bất tận
Với Gió hiền  viết tặng thấy đời vui.

Anh không hiểu tại sao em là...Gió
Đi khắp trời mơ mộng xuyên hành tinh
Câu thơ xanh như nụ chồi xuân biếc
Sóng mắt buồn ánh lạp chúc lung linh.

Gió ơi Gió. Gọi em thêm lần nữa
Cứ mỗi ngày anh gọi Gió...bằng thơ
Gọi mãi đến khi bao giờ anh chết
Em đem thơ thành núi đốt lên mồ.

Anh gõ phím từng ngón tay tê buốt
Gõ thiên thu thơ tặng Gió vẫn còn
Bởi tình yêu, nhớ nhung và xa vắng
Gọi em hoài mà...Gió thoảng qua non.
MAI CHIÊU SƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét