Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Gió Phương Nam

alt


GIÓ PHƯƠNG NAM
------
Anh muốn viết trăm bài thơ về...GIÓ.
Bởi vì em là...Gió của tình yêu
Vẻ đẹp GIÓ chỉ thơ là nói hết
Gió phương Nam sưởi ấm nỗi cô liêu.

Anh ngắm thấy tâm hồn em đầy nắng
Nắng liêu trai rực rỡ trái tim nồng
Anh nhìn rõ một mùa thu xa vắng
Trên tóc em vàng thương nhớ trăng mong.

Gió ơi Gió. Anh gọi hoài như thế
Nghe xuân hồng nở rộ mắt môi em.
Gió ơi Gió. Mối tình không lập thể
Nghiêng tim buồn một suối nhớ lê thê.

Không ai biết - Chỉ có trời mới biết
Sao vô tình SƯƠNG GIÓ cứ vi vu?
Nhật nguyệt còn,còn GIÓ SƯƠNG bất diệt.
Để muôn đời anh gọi GIÓ PHƯƠNG NAM.
MAI CHIÊU SƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét