Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Là sao em

alt 
                      (Hình trên mạng)


LÀ SAO EM???
*********
Có điều vô lý nhất
Anh cứ hỏi…anh hoài.
Nhưng chính anh không biết
Đành phải nhờ em thôi.

Tại sao anh cứ nhớ
Nhớ một cách thật thà,
Nhớ như…chưa từng nhớ ;
Một người xa rất xa?

Đời đâu thiếu chi người
Nhưng sao anh không nhớ?
Chỉ duy nhất em thôi
Tưởng như mình…mắc nợ!

Nhớ tê từng hơi thở
Nhớ đau từng nhịp tim,
Nhớ khô rừng, cạn biển
Cứ nhắc hoài tên em.

Vừa mới gọi nhau đó,
Chút lại muốn gọi…liền
Hình như xa một phút
Là lòng anh không yên.

Đúng là… vô lý quá!
Sao cứ…nhớ “người ta”?
Trả lời anh với nhé.
Hay…tại tình bao la???
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/ 03/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét