Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Lỡ


                       alt
                                             (Hình trên mạng)
LỠ

Tôi hứa viết
trăm thơ tình cho bé
Để tung hô
Ca tụng nét duyên em
Nụ cười đẹp
Trên đôi môi huyền thoại
"Nhất tiếu khuynh thành"
Ngôi báu đảo điên.

Em thiếu nữ
Giữa cuộc đời nhỏ bé,
Anh dân thường
Không hoàng đế ngôi vua
Nhưng sắc đẹp
Thì muôn đời vẫn thế
Với tình yêu
Yêu biết mấy cho vừa?

Anh lỡ hứa
Vì em làm thi sĩ
Viết suốt đời
Cho một bóng hồng thương
Em lấy chồng
Buồn thơ không viết nữa.
Buồn thiên thu
Thơ rớt giữa đêm trường!

Lời anh hứa
Em quên
Tôi thì nhớ
Nên bây giờ
Thơ ướt lạnh gió sương!!!

MAI CHIÊU SƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét