
Gởi NDT
*******
Những tinh cầu lạnh bởi cô đơn
Chăn gối không che… nỗi tủi hờn
Lắm kẻ hám tiền theo…bắt bóng
Sa cơ mới rõ mọi nguồn cơn.
Chăn gối không che… nỗi tủi hờn
Lắm kẻ hám tiền theo…bắt bóng
Sa cơ mới rõ mọi nguồn cơn.
Hãy yêu dù chẳng chung giường;
Đồng sàng dị mộng đêm trường tịch liêu
Về cùng anh đón nắng chiều
Về cùng anh dẫu đã nhiều bão giông.
Tình yêu sưởi ấm mùa đông
Tình yêu xoa dịu mảnh lòng tả tơi
Trúc hề. Trúc hứng sương rơi
Tươi xanh mộng mị, thắm đời phù dung
Tình yêu xoa dịu mảnh lòng tả tơi
Trúc hề. Trúc hứng sương rơi
Tươi xanh mộng mị, thắm đời phù dung
Em cũng như anh phận não nùng
Yêu đi lặng lẽ mối tình chung
Mai kia cát bụi còn chi nữa?
Hãy sống và yêu cái của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét