Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Mãn nguyện

Angel
(Hình trên mạng)
MÃN NGUYỆN.
Anh…vẫn là anh một tình yêu bất diệt
Em…vẫn là em tha thiết một tình nhân.
Trái tim lớn và cuộc tình…quá lớn
Cứ rạng ngời như nhật nguyệt tinh anh.


Em còn giữ…mười ngàn tin nhắn.
Anh còn lưu  trăm kỷ vật…vô thường
Ngàn cây số suốt ngày đêm anh chạy
Hẹn em rồi một mạch phóng xe tuôn.


Dâu bể đổi dời, ta không dời đổi
Lời thề xưa hai đứa có quên đâu?
Đi mòn gót giày tìm thử tình yêu…thật
Tìm khắp nhân gian…chỉ thấy có đôi mình.


Cần gì đâu em giàu sang, quyền chức?
Cần gì đâu em điện ngọc cung vàng?
Thiếu tình yêu trái tim không ở lại
Vút bay đi và cuộc sống điêu tàn!


Anh chỉ cần em thôi. Qua bao mùa giông bão
Mới hay mình vẫn tồn tại trong nhau.
Giờ giác ngộ càng thấy tình…vĩ đại
Bên nhau rồi…quên hết những thương đau.
MAI CHIÊU SƯƠNG.
------------------alt
(Hình bên nhà Chanh Rhum)
DẬY ĐI EM.
(Viết tặng tấm hình CR và cây đàn)

Em nằm đó
Hay em đã chết?
Tóc tuôn dài
Rũ rượi bão giông
Chiếc đàn câm không âm điệu lạnh lùng
Thân ngà ngọc
im lìm trên cỏ dại
Dậy đi em
Đừng.
Đừng để bản tình ca vụn vỡ
Đừng để anh cũng hóa bụi điêu tàn.
Đừng để em ly biệt chốn trần gian
Đôi môi lạnh
Là nụ hôn sẽ chết.
Dậy đi em.
Mắt trăng đang bừng mở
Đêm thiên đường đang chờ đợi đôi ta.
Dậy đi em.
Hình hài kia không thể
Không bao giờ là cát bụi mờ xa..
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/6/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét