
MỘT NGÀY KHÔNG EM
Một ngày không em nắng tắt
Một ngày không em tim đau
Một ngày không em lạnh ngắt
Tưởng chừng ta chẳng còn nhau!
Một ngày không em mới biết
Anh yêu em đến mức nào?
Một ngày không em thê thảm
Bầu trời rụng hết trăng sao.
Linh hồn anh thành trẻ nhỏ
Ngóng trông mẹ đi chợ về
Một ngày không em…muốn khóc
Còn ai ru dỗ cơn mê?!
Anh ngắm đóa hồng rực rỡ
Cắm trong chiếc bình pha lê
Hương hoa làm sao thay thế
Hương em tình tứ ngọt ngào?
Một ngày không em là thế;
Chập chờn, chập chờn…chiêm bao
Giữa đời thấy mình đơn lẻ
Bóng tình gầy guộc xanh xao.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Chiều 04/ 03/ 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét