Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Hoàng hôn trắng

alt
                                                                (Hình trên mạng)

HOÀNG HÔN TRẮNG
Gởi  "Thu"
*******
Em bây giờ đang ở đâu hỡi em?
Chuyến du lịch nước ngoài xa cách quá!
Em hẹn anh: "Ráng một tuần anh nhé."
Mới mấy ngày buồn chán bỏ cơm luôn.

Mấy chiều rồi anh đi dưới hoàng hôn
Hoàng hôn nhớ viền mây cài tang trắng
Hoàng hôn nhớ  - Xa em trời đất vắng
Anh một mình...cay đắng dưới hoàng hôn.

Mấy hôm rồi chẳng liên lạc được nhau.
Anh bỏ máy, tắt nguồn không dùng nữa
Em đi xa hẹn một tuần trở lại
Cứ mỗi giờ như dai dẳng...mười năm.

Trời Tây mưa đừng ướt áo tình nhân.
Không có anh ai che trời nắng tóc
Con chim chiều bay lẻ loi đang khóc
Nếu là chim anh vượt đi tìm em.

Anh lang thang dưới hoàng hôn đây em.
Hoàng hôn nhớ...buồn như hoàng hôn chết.
Về nhanh nhé...thiếu em là thiếu hết
Linh hồn anh vàng chiếc lá thu rơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
04/ 03/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét