Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Nhật nguyệt...thơ

                                                          (Hình trên mạng)

NHẬT NGUYỆT…THƠ 
Ta đợi thái dương
Thái dương đã rạng .
Nhâm Thìn đây
Mừng non nước huy hoàng.
Ta đợi trăng sang
Nguyệt tinh đúng hạn
Soi khắp đời
Đêm tối đang tan.

Nếu tin ở trời
Trời sẽ nhìn ta.
Ở trên đất
Cớ sao lừa dối…đất?
Thiên, Địa, Nhân.
Đó là sự thật.
Không sự dối trá nào
Che được mắt Hoàng Thiên.

Xuân đang về
Giao thừa…mở âm dương
Khí nhị nguyên
Sinh ra mùa vận mới
Hết bỉ cực
Cùng rồi lại thái
Nhân ái thật thà
Cứ bước thênh thang.

Sáng đầu xuân
Khai bút “Nhật Nguyệt Thơ”
Gieo quẻ Dịch
Được “Hỏa Thiên Đại hữu”
Ngó cành mai
Lung linh nhiều cánh nở
Xuân đa tình
Không có rượu vẫn… say.
MAI CHIÊU SƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét