GIỌT NẮNG - HARESA
Anh viết tặng em bài thơ "Giọt nắng"
"Giọt nắng" tên em - Nàng thơ Haresa
Từ xứ hoa đào - Nét đẹp kiêu sa
Và...nét bút, nét tình thơ chân thật
Những nét ấy...thấm vào tim anh mất!
Thấm bao giờ...bất chợt anh bâng khuâng
"Giọt nắng - Haresa" làm tan giọt sương anh
Thèm rơi xuống làn môi em...giọt nắng.
Anh viết tặng em bài thơ xa vắng
Xa mịt mù không bao giờ thấy nhau
Nhưng cuối cùng sẽ gặp trong chiêm bao
Anh chắc thế - Bởi tình yêu là thế.
Haresa - Tên em là "Giọt nắng"
Mà với anh cũng có nghĩa là... yêu.
"Con gái người ven sông" dưới bến chiều
Anh bất chợt khắc vào tim...Giọt nắngMAI CHIÊU SƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét