Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Nụ hôn nàng thơ


                                          alt
                                                (Hình trên mạng)

NỤ HÔN NÀNG THƠ
********
Nửa đêm nghe môi mình thơm ấm
Vòng tay em khe khẽ ôm anh
Choàng thức giấc mới hay mình đang ngủ
Ừ. Thì ra một giấc mộng ái ân.

Anh linh cảm mở mail xem thư gởi
Đây rồi em đã gởi anh nụ hôn
Ngày hôm nay anh buồn không lên mạng;
Em gởi lúc không giờ anh chưa xem.

"Anh yêu ơi. Em gởi anh nụ hôn
Ngọt ngào nhất của ngày tình nhân đó..."
Đúng là chúng ta "thần giao cách cảm"
Cảm nhận nhau từ tiềm thức mông mênh.

Ngọc Dung Trần nụ hôn của Nàng Thơ
Em gởi trao anh qua bao nhiêu ngày tháng
Anh say rồi em. Say từ tiền kiếp
Nụ hôn nồng nàn thơm hơi thở thân yêu.

Đêm tình nhân nhận nụ hôn tình nhân
Vầng trăng khuya nở nụ hồng hạnh phúc
Anh thức trắng...đọc nụ hôn em gởi
Trên môi thèm...khao khát nụ hôn em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/ 02/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét