Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Mộng ái ân

                                           alt


MỘNG ÁI ÂN

*********
Nhắm mắt lại giữ nguyên cơn mơ cũ
Anh choàng tay ôm ghì riết thân em.
Môi áp môi...lửa đã cháy lên rồi
Anh riết cứng không thả em xa nữa.

Hai tấm thân hít vào nhau...tan rã
Em rên lên khe khẽ trong tay anh
Trời đất chuyển vùng ngực em tơi tả
Đôi môi anh như vó ngựa tung hoành.

Em tan mất dưới thân anh...nghiền nát
Tòa thiên nhiên bỗng chốc hóa mây xanh
Ta bồng bềnh trôi trên sóng ái ân
Hồn huyễn hoặc đê mê hơi thở ngộp...

Nhắm mắt lại...đất trời đang hạnh phúc
Dung Trần ơi. Em là của đời ta
Đêm tình nhân, đêm diễm tuyệt kiêu sa
Mút trái cấm đôi môi say dính sữa...
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/ 02/ 2012
***************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét