Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Đốt đi em

Hold Me
                                                                (Hình trên mạng)
ĐỐT ĐI EM

Viết tiếp vần thơ cho em đốt
Bay lên thành khói, khói sương bay
Nhớ thương gặm nát linh hồn khổ
Tình chớm  điêu tàn giông tố lay.

Anh vẫn còn đây ngàn thơ nữa
Viết cho em đốt mỏi bàn tay
Ngày mai cửa đóng then cài đuổi
Ta sẽ ra đi chẳng trở về.

Anh có màng chi tình rụng sót
Hoa thơm nhiễm độc hóa thành chua
Ai người bội ước quên thề nhỉ?
Ta kẻ đa tình ướt gió mưa!

Anh chẳng gọi em ân tình rã;
Còn thơ ta còn mãi yêu nàng
Đã yêu không thể yêu ...vài bữa
Làm kẻ chung tình mê  say sưa.

Đốt đi em nhé. Đốt để vui
Vui để trên môi đẹp nụ cười.
Miễn cứ em vui dù ta khóc
Khói thơ xông khuất bóng nàng thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/ 6/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét