Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Sự đời

123friendster.com
(Hình trên mạng)
SỰ ĐỜI
Hòa cảm với LHT
******
Thiên hạ tranh nhau một chữ danh
Mà tài đức mỏng muốn sao đành?
Văn chương nửa chữ đòi thi bá?
Giai điệu tò te tưởng…Sô panh?!
Thiên hạ khoe nhau một chữ tài
Mấy vầng trán vịt dễ hơn ai?
Nghề chơi tu luyện công phu lắm
Đâu phải như bò cỏ lại nhai?
Thiên hạ cùng nhau đu bóng bay
Đứa phù, đứa thổi, đứa múa may
Trên mây ngó xuống cười ha hả
Quên chừng bóng nổ rớt lăn quay.
Thiên hạ coi kìa xúm tung hê
Cố đưa tên tuổi… sáng sao khuê?!
Thế gian muôn sự…mơ là thật
Thì chắc hoàng thiên cũng đáng chê!
Thiên hạ giành nhau để… đại gia
Của người nuốt trọn quyết không tha.
Ai còng lưng khổ cho bay sướng
Lưới trời lồng lồng dễ đâu mà?
Nhân nào quả nấy – Luật quả nhân
Đợi đấy mà coi sẽ có lần
Chồn hiện nguyên hình…Tô đắc Kỷ
Lục Yểm gươm thần đoạn nát thân.
Tôn Tử ngàn xưa bị bạn lừa,
Trịnh Hâm, Bùi Kiệm thấy gương chưa?
Lý Thông, Điền thị thiên lôi diệt
Hỡi đám yêu tinh kiếp kiếp chừa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/ 6/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét