Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Sương khói hận

alt

                                                         (Hình trên mạng)

SƯƠNG KHÓI HẬN

------------------------
Với đồng tiền trên má em cho
Anh đã…mua được đủ đầy hạnh phúc.
Rồi bất chợt
Em đem trao người khác;
Anh mất đồng tiền và mất luôn em!!!

Từ đó anh…nghèo
Hạnh phúc tả tơi!
Linh hồn rách vì tình yêu xé toạc
Em
Đem má hồng đón nụ hôn người khác;
Anh ngàn năm đắng lạnh bờ môi đau.

Đồng tiền vàng duyên
Đồng tiền liêu trai
Anh nuối tiếc đồng tiền tình vô giá!
Ta xa nhau mỗi người một ngả
Hình bóng em hiền
Ám ảnh suốt đời anh.

Cho anh gọi tên người của  ngày xưa
Một cái tên dễ thương và…đáng ghét
Ghét một chút thôi
Còn thương thì…vĩnh cữu
Em hạnh phúc bên người
Anh lăn lóc gió mưa!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/ 03/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét