
ĐÊM SÀI GÒN
(Có một người sẽ hiểu)
************
Đêm Sài Gòn đau rưng rức cô đơn.
Em…gang tấc vẫn như ngàn cây số.
Thương nhớ quá chảy thành sông sầu khổ.
Anh mỏi mòn theo hình bóng thu xa.
Mùa thu hồng em còn nhớ không em?
Giờ anh đi chưa hẹn ngày trở lại
Chiều nay thôi còn bên nhau tha thiết
Anh lên tàu…đêm lạnh lẽo sân ga.
Đêm Sài Gòn…bỏ lại nửa tim ta
Em giữ nhé. Chia hai đời anh đó.
Chiếc bóng nhỏ…xa dần rồi lặng khuất.
Đoàn tàu đi…mỗi đứa một phương trời.
Tình yêu nào không có giọt lệ rơi?
Nụ hôn nào mà không nhàu nước mắt
Những cuộc gọi với theo lòng quặn thắt.
Sân ga buồn em đã trở về chưa?
Đêm Sài Gòn hạnh phúc và thương đau;
Ta bên nhau để càng buồn cách biệt!
Theo suốt bên anh mãn đời trọn kiếp
Bóng hình em - Định mệnh một nhân duyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét