(Hình trên mạng)
MÙA THU HỒNG
**************
Em thấy gì không em?
Đời đã khác và hồn anh rực sáng.
Vị sao thiêng…em rơi vào lòng anh.
Những câu thơ em nhắn đầy tin nhắn
Nụ hôn bất ngờ bữa ấy vẫn còn…say.
Em thấy gì không em?
Nếu tình yêu thì không gì đổi được
Nó tự tìm nhau, cùng nhau dâng hiến
Trái tim mềm
Không va chạm vàng, thau.
Em thấy gì không em?
Cửa hạnh phúc sẽ không bao giờ mở
Không bao giờ thênh thang
Như khách sạn, phòng trà
Em đừng nhầm mà đổi một đời hoa.
Em thấy gì không em?
Hoàng đế bỏ ngai vàng vì yêu đấy.
Thần tiên kia còn chấp nhận đọa đày
Anh và em vì tình yêu mà đến
Đến để yêu nhau trọn kiếp nầy.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/ 02/ 2012
***************
TA CÓ EM
Ta thức giấc một đêm buồn qua hết.
Nắng lên rồi. U ám đã xua tan.
Em là nắng, nắng hồng tươi rực rỡ
Lận đận tình – Dĩ vãng bước sang trang.
Ta có em một tình yêu nồng thắm
Đẹp như mơ đang hiện thực giữa đời.
Anh có em…đắm say ngàn con sóng
Vỗ ru anh sống lại trái tim đau.
Ta có em…tình yêu và tình yêu
Một tình yêu như nụ hồng mới chớm
Anh có em gió chiều và sương sớm
Anh có em sắc cầu vòng lung linh.
Anh thức giấc. Qua rồi mùa tăm tối.
Em lại về cho tình mãi lên ngôi
Em đây rồi. Tình ơi tình vẫn đẹp
Em thân yêu say đắm nét môi ngời.
Ta có em. Không cần chi nữa cả.
Em yêu anh…anh chỉ cần tình yêu.
Trăm năm đời phù du trong chớp mắt.
Yêu đi em. Đừng để bóng tình phai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/ 02/ 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét