Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012
Hận và yêu
(Hình trên mạng)
HẬN VÀ YÊU
Em đã…thề
Em…hận anh tới chết.
Bỏ anh đi; Gọi chẳng trả lời.
Không cho nói, chẳng thèm nghe gì cả.
Em hận anh rồi…hai đứa hai nơi.
Anh cắn răng ôm nỗi buồn oan ức
Nhìn con chim bay liệng giữa bầu trời.
Bao kẻ đón, lắm người mời em đến.
Anh âm thầm
Thương nhớ bóng chim bay…
Em… bay đi, đi tìm mùa yêu mới.
Quên anh rồi mặc sống chết ra sao.
Hận và yêu
Ai biết trước đâu nào?
Thôi thì kệ. Chim bay rồi sẽ mỏi.
Đời là thế - Có đi rồi có lại.
Con chim xưa một chiều vắng quay về;
Em đã hiểu
Cuộc đời nầy không thể
Có tình nào thay thế được tình anh?
Hận bao nhiêu
Giờ đắm đuối nhiều hơn.
Con chim xưa ngoan hiền say sưa ngủ.
Ngủ giữa lòng anh yên bình tình tự
Tình…vẹn tình – Hết hận lại…yêu thêm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/ 02/ 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét