
ĐỤNG
*****
*****
Hãy để hồn bình yên
Em đừng dấn thân vào dối trá
Đời ba hoa nhiều quá
Toàn...tài giỏi "phe ta"???
Thôi đi em. Trò bịp bợm
Anh đụng biết bao..."nhà"(?!)
Chi bằng làm...cục đất
Mà giữ được thơm ta.
Thiện tâm và thiện ý
Bây giờ hình như...bay xa?!
Những bàn tay lông lá
Khoái đụng...da đàn bà.
Em "lá ngọc cành vàng"
Em thanh trong, cao nhã
Tội gì để mình bị lấm
Lem luốt bàn...tay ma???
Đừng đụng vào… ta bà
Anh nhớ em thường nói:
"Anh ơi.Đẹp chỉ là hình thức
Tâm hồn mới...là ta."
Anh...đụng nhiều rồi em ạ.
Đụng chán chê thói đời
Ẩn làm thơ tình tự
Giữ cho lòng đừng vơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG16/ 02/ 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét