Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Tình Hoàng hạc

(Hình trên mạng)

TÌNH HOÀNG HẠC
Tặng Kim Thanh.
******
Em là miền tuyết trắng,
Anh con hoàng hạc sầu.
Em tình buồn cay đắng,
Anh lận đận thương đau.

Rồi một chiều mưa mau
Hoàng hạc về "Vườn cau"
Vướng duyên hồng thiếu phụ
Hoàng hạc xếp cánh bay.

Lòng em như rừng cây
Che linh hồn đá cuội,
Tình anh như đời say
Gọi tên nhau kiếp nầy.

Em nghiêng vầng trăng thanh
Anh xiêu thuyền thi sĩ
Theo hướng trăng về bến
Neo bên tình em si.

Rồi từ đó lâm ly
Hoàng hạc say kiều nữ
Anh hóa thành ngọn thác
Trút tình vào khe em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/ 8/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét