Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Kim Thanh


alt
(Hình trên mạng)
KIM THANH
Em thác lũ cuốn hồn anh gục ngã,
Em ngoan hiền…chiếm trọn trái tim si,
Em  hồng thủy nhấn đời anh đắm đuối;
Ôi tình yêu! Ta đâu có tội gì?!

Nếu đổi được cả thế gian, anh chọn
Lấy mình em  là đủ hạnh phúc rồi.
Anh khát đã ngàn năm…em giọt nước
Giọt nước thần anh uống để chung đôi.

Tên nàng đó sáng rực trời thương nhớ,
Thịt da em thấm nhiễm thịt da anh;
Em – Đích cuối của trần gian hiện thực.
Ngồi bên em anh bỗng hóa thiên thần.

Còn được chút máu nào xin vắt hết
Để yêu em cho thỏa mãn tình nầy
Còn được nụ hôn nào xin dâng trọn
Cho hình hài cho môi má em…say.

Đêm nay đây anh đầu thai kiếp khác
Trần thế buồn tình yêu tụ lại…em
Máu trong máu, hồn trong hồn chung một
Đến mai về cát bụi vẫn y nguyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 03/ 8 / 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét