Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Hoàng hạc...mê




                                                            (Hình trên mạng)
HOÀNG HẠC...MÊ
Gởi "Vườn cau"
--------------
Tóc sắp bạc rồi
Anh mới...ngộ tình yêu.
Tình yêu thật ngàn vàng mua không được
Tình yêu thật như mây và nước
Dẫu khắp phương trời rồi cũng nước và mây.

Anh gặp em
Mới biết được...TÌNH SAY
Em yêu anh bằng trái tim nổ lửa
Nhớ và nhớ thành tương tư sầu khổ
Mỗi giây qua nỗi nhớ chất cao vời.

Tình ơi tình.
Tình của em như thơ
Đắm đuối yêu đến tận cùng đắm đuối.
Chìm trong tình em mê ly, ngộp thở
Anh hóa dại khờ trước Hoàng hậu ái ân.

Tóc sắp bạc rồi.
Anh mới biết bâng khuâng…
Trái tim đá bị tình em đốt cháy.
Kiếp người anh ngất ngư tình...mê tít
Hạnh phúc là em,hạnh phúc là...YÊU EM.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/ 8/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét