Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Nhớ em

alt 
(Hình trên mạng)


NHỚ EM.
Tặng KT
-------
Anh không biết trong đời có ai yêu hơn anh?
Mà chỉ thấy tình anh như thiên thạch
Chạm vào em, hai đứa mình bốc cháy
Tan...tan chảy vào nhau.

Bao lâu nay em trốn ở vườn cau?
Trăm năm lạc bây giờ tìm mới gặp;
Một nửa vỡ từ căn duyên, tiền kiếp
Lênh đênh đời rồi ghép lại y nguyên.

Không biết còn có ai yêu hơn anh?
Ôi! Sao trái tim cứ từng giây lại nhớ!?
Mỗi phút xa em anh như...nghẹt thở
Đêm dài thêm, ngày rưng rức tương tư.

Cũng tại em. Tại em đáng yêu thôi...
Quyến rũ anh vào đam mê cùng cực;
Trời biểu có em để ...hành anh chi ác!?
Nhớ tê lòng, nhớ quay quắt, nhớ...điên.

Làm sao bây giờ nếu lỡ thiếu em
Là cả thế gian trăng sao đều tắt hết.
Anh chẳng khác oan hồn đi thất thiểu
Tình nhân ơi. Khản giọng gọi muôn đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/ 8/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét