Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Về đâu hỡi em???

I gave you all of me
(Hình trên mạng)
 VỀ ĐÂU HỠI EM???

Em về đâu?
Cơn mưa mê lấm ướt cuộc đời.
Bước chân sai đạp vỡ mộng vàng.
Hão huyền tin một mùa thơ tàn.
Tóc bạc màu ai đón sang ngang?
Cung đàn tà gãy phím ly tan.

Em về đâu?
Đôi vai thon nỡ gánh nợ tình?
Ánh sao khuya le lói cuối đường
Ôi! Câu thơ lạc lõng chán chường
Cành thu vàng đâu chốn uyên ương
Đến làm gì trong tháp cô đơn??!!

Em về đâu?
Cây si khô nhựa sống cỗi cằn
Đôi môi xanh lạnh tắt lửa nồng
Cánh tay run hờ hững mơ hồ
Hạnh phúc nào trên đỉnh hư vô?
Cuối cùng rồi cũng xót xa thôi.

Em về đâu
Ai dìu em giông tố đau buồn?
Rủ nhau chi vào cõi hoang đường?
Không bến bờ biển thẳm mênh mông
Vui một ngày lây lất trăm năm...
Về đâu hỡi em???
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 02/ 8/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét