Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Nếu...em ơi.



alt
(Hình trên mạng)
NẾU…EM ƠI.

Nếu...em ơi. Những bài thơ còn đó
Và trái tim "không thay đổi theo mùa"
Thì ai nỡ bỏ tình đi biệt xứ;
Lệ hoang đường anh khóc với gió mưa.

Trăm năm sau trái tim ta còn nhức
Một cuộc tình không phải để rồi quên,
Một bóng hình yêu thương đâu mờ nhạt
Đọc thơ  xưa anh cay đắng tủi hờn.

Khi mở lại email nhìn nhân ảnh
Miệng cười em làm chao đảo lòng anh
Khuôn mặt đẹp nét hoang buồn mê mị
Mắt ai ngời sao lệ chớp long lanh.

Tình vẫn đó còn nguyên trong góc khuất
Của buồng tim anh lén giấu muôn đời
Hình bóng em ngàn thu không xóa nổi
Ta kiếp người hữu hạn dễ phai phôi.?

Đọc thơ cũ ngày xưa em viết tặng
Một niềm đau đã chết lại hồi sinh.
Thương nhớ cắn linh hồn tuôn máu khổ
Đành thôi em. Nuốt ngậm lại riêng mình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08 / 10/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét