Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Bài thơ quê

alt

BÀI THƠ QUÊ
Tặng KT vườn cau
-------
Quê em
Những con đường bê tông thân thuộc
Anh đi qua từ buổi có tình yêu
Những xóm nhà bên ruộng lúa yên vui
Trù phú, khang trang sắc màu thị tứ.

Quê em.
Xưa là mía bạt ngàn tươi tốt
Bên sông Trà mùa lụt ngập phù sa
Tiếng gió đưa khắp miền con gái đẹp
Từ có em, anh bỏ hết phồn hoa.

Em có biết
Quê em đó níu lòng anh nhung nhớ?
Muốn ở đây cho mãn kiếp đợi chờ.
Vườn cau biếc nở thơm tình chân thật.
Cứ thiếu nàng, ta lại thấy bơ vơ.

Em yêu ơi.
Vì có em...quê thêm đẹp và thơ
Bóng hồng nhan vương nét buồn thiếu phụ.
Linh hồn anh ngã về em thầm lặng
Ghi dấu tình từ độ buổi vào thu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
08 / 10 / 2012
 
alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét